Trời xui tui... trộm!

Thứ sáu, 19/09/2014 10:29

(Cadn.com.vn) - Cách đây chưa lâu, cũng như mọi ngày, bà Trần Thị Nhi (trú thôn Tam Hòa, xã Đại Quang, H. Đại Lộc, Quảng Nam) dẫn 3 con bò của gia đình mình ra cánh đồng gần nhà để chăn thả. Mùa này nông dân thu hoạch xong nên cánh đồng chăn thả rất rộng, nhưng vốn tính cẩn thận, bà Nhi buộc 3 chú bò nhà trong một khu đất nhiều cỏ mật để chúng ăn vì sợ bò lạc mất.

Trước đó đã nghe nhiều câu chuyện về nạn trộm bò, nhưng bà Nhi không lo lắng nhiều vì nghĩ “ai lại đi trộm bò giữa ban ngày bao giờ”. Nghĩ thế nên sau khi cột bò, bà Nhi yên tâm về làm việc nhà. Tuy nhiên, đến giữa trưa ra kiểm tra thì bà Nhi tá hỏa, khi 3 con bò chỉ còn lại 2, một con đã biến mất, chẳng để lại dấu vết gì.

Biết chắc kẻ gian đã trộm mất bò, bà Nhi tất tả chạy khắp làng trên xóm dưới tìm và huy động người chia nhau các hướng để tìm dấu vết tên trộm. Tuy nhiên, đến chiều cũng chẳng thấy bò đâu, bà báo sự việc với CAX Đại Quang để nhờ giúp đỡ.

Sau khi xem xét và điều tra, CAX Đại Quang đã mời ông Lê Văn Mãi (1968, là người cùng thôn với bà Nhi) lên làm việc. Ban đầu nhiều người không tin ông Mãi là thủ phạm, bởi ông rất hăng hái đi tìm bò cho bà Nhi, với lại nhà ông cũng có đàn bò, không cớ gì đi trộm bò hàng xóm. Nhưng sau một hồi phủ nhận các cáo buộc, cuối cùng ông Mãi cũng nhận mình đã trộm bò của bà Nhi.

Ông khai, khi dẫn đàn bò nhà mình ra đồng thả thì phát hiện bò của bà Nhi không có người trông coi. Vốn là giới buôn bán bò, nên khi nhìn con bò tơ của bà Nhi, ông Mãi biết sẽ bán được nhiều tiền. “Ban đầu chỉ tự... định giá cho vui, nhưng không hiểu trời xui đất khiến thế nào tui lại nảy sinh ý đồ trộm. Thế là mở dây, dẫn con bò đi dọc theo bờ sông Vu Gia, sau đó thuê một chiếc đò chở bò qua xã Đại Phong. Khi đến bãi đất trống, tui giấu con bò tại đây rồi tìm nơi tiêu thụ.

Khi trở về thôn Tam Hòa, tui thấy người trong thôn cùng nhau đi tìm bò cho bà Nhi. Sợ bị phát hiện nên sau một hồi hỏi thăm tình hình, tui liền quay trở lại nơi giấu bò rồi dắt nó ngược về hướng QL14B, qua cầu Hà Nha để về lại xã Đại Quang, tiếp tục giấu với suy nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất” - ông Mãi tường trình. Tuy nhiên, kế hoạch của ông thất bại, bị phát hiện và bắt giữ. Con bò mà ông Mãi trộm được định giá lên đến 22 triệu đồng.

Hiện CAH Đại Lộc cho ông Mãi được tại ngoại và đang củng cố hồ sơ để xử lý.

H.A